Nợ 50 triệu, bị bắt cóc, đánh đập buộc trả 200 triệu

(PLO)- Nhóm đòi nợ bắt anh C. ở một quán ăn đưa về giam giữ, đánh dập dã man buộc viết giấy vay tiền 200 triệu đồng.

Ngày 1-6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm bảy người để xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình C. (42 tuổi, ngụ Bình Dương).

Hôm 27-5, ông C. đi ăn cơm ở quán ăn trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình, TP.HCM) thì gặp Lý. Do anh C. có vay mượn 50 triệu nhưng chưa trả nên Lý đòi.

Anh C. nói rằng mình không có tiền trả nên Lý tức giận gọi cho nhóm gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, quê Hà Nội) nói người này đưa C. về nhà ở huyện Hóc Môn để tìm cách ép trả.

Nhận lệnh, Hưng điều động thêm năm người đi tới trên một xe ô tô, xông vào quán tát thẳng vào mặt anh C. rồi chửi bới đe dọa. Nhóm này sau đó áp giải nạn nhân về căn nhà ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) rồi đánh đập, đe dọa anh C. trả tiền.

Nạn nhân lo sợ, xin tha thì nhóm này ép buộc viết giấy bán bộ bàn ghế gỗ giá 110 triệu đồng.

Cả nhóm sau đó về nhà anh C. ở Bình Dương và ép buộc anh gọi điện cho gia đình về việc đã bán bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế sau đó được nhóm này chở về giao cho Lý.

Cả nhóm sau đó quay về nơi bắt giữ anh C. ở Hóc Môn, tiếp tục đánh đập buộc anh C. phải viết giấy ghi nợ số tiền 200 triệu đồng. Anh C. được thả ra sau khi nhóm này yêu cầu phải trả 200 triệu để chuộc lại bộ bàn ghế.

Anh C. sau đó đã đến Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) trình báo. Công an sau đó mời cả nhóm Lý và Hưng lên làm việc.

Nhóm này bước đầu đã thừa nhận vụ việc. Công an huyện Hóc Môn sau đó tạm giữ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.