1 công ty đòi nợ thuê đến 'gác cửa hàng'

(PLO)- Nhóm người của công ty đòi nợ thuê đến ngồi trước cửa hàng tại quận Tân Bình, TP.HCM gây sức ép để đòi tiền.

Theo bà Nguyễn Hà Bảo Ngọc, (40 tuổi, ngụ quận Tận Bình), rạng sáng ngày 8-5 camera đã ghi lại hình ảnh hai thanh niên đeo khẩu trang dùng sơn xịt xuống đất trước cửa nhà bà với dòng chữ có nội dung “Bé Mồm Thôi”.

Khi người nhà bà Ngọc phát hiện thì hai thanh niên chạy về hướng xe có dòng chữ của Công ty thu hồi nợ T.D.

Hai thanh niên xịt sơn với dòng chữ "Bé mồm thôi" trước cửa hàng bà Ngọc. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo bà Ngọc, đến tối ngày 16-5 phía bên Công ty Thu hồi nợ T.D. cho nhiều người xuống cửa hàng chụp hình, quay phim. Nhóm người này chỉ rời đi khi bà Ngọc cho biết đã báo Công an.

Tiếp đó, trưa ngày 18-5 camera cũng ghi lại cảnh 5-6 người mặc áo và đi xe có dòng chữ Công ty thu hồi nợ T.D. đến cửa hàng yêu cầu bà gia đình bà Ngọc trả nợ.

Sáng 21-5 tiếp tục có nhiều người của Công ty thu hồi nợ T.D. đến cửa hàng lấy bàn ghế ngồi trước cửa nhiều giờ liền không cho gia đình bà Ngọc buôn bán.

Nhóm người này chỉ rời đi khi Công an phường 2, quận Tân Bình có mặt.

Người Công ty thu hồi nợ ngồi trước của hàng khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ảnh: cắt từ clip

Theo bà Ngọc, nguyên nhân xuất phát từ việc người mẹ là bà Nguyễn Thị Mai Hoa chơi hụi từ nhiều năm trước. Đến năm 2017, do làm ăn thất bại bà Mai đã mượn 280 triệu đồng tiền hụi của một người phụ nữ tên H. và trả góp hàng tháng.

Bà Mai cho biết tới thời điểm hiện tại đã trả hơn 117 triệu đồng và đang trong giai đoạn trả góp theo tháng thì ngày 7-5 có Công Ty thu hồi nợ đến cửa hàng yêu cầu gia đình trả nợ.

Trong lúc gia đình chưa hiểu gì thì công ty thu hồi nợ thông báo được bà H. ủy quyền đòi nợ. Tuy nhiên, khi xem giấy tờ thì số tiền không đúng với thực tế nên đề nghị phía công ty đưa sự việc ra tòa nhưng không được đồng ý.

“Phía Công ty tuyên bố nếu không trả nợ sẽ dùng mọi biện pháp để buộc tôi và gia đình tôi phải trả nợ, từ đó gia đình tôi liên tục bị làm khó dễ” - bà Ngọc nói thêm.

Hiện vụ việc đã được gia đình bà Ngọc trình báo Công an phường 2, quận Tân Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.