Nợ 2 triệu, bị đòi ‘rát’ tưới xăng đốt luôn chủ nợ

(PLO)- Trong lúc mâu thuẫn, Dư châm lửa vào ca xăng rồi hắt lên người chủ nợ khiến người này bốc cháy ngùn ngụt.

Ngày 5-6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Văn Dư (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra vụ tưới xăng, đốt khiến một người bị thương.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối ngày 1-6, người dân nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng giữa Dư và anh TMKh (30 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Trong lúc to tiếng, Dư bất ngờ bật lửa, châm vào ca nhựa chứa xăng rồi hắt lên người anh Kh.

Nạn nhân bốc cháy như ngọn đuốc và được người dân hô hoán, cứu chữa, đưa vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. Riêng Dư bỏ trốn.

Ngày hôm sau, biết không thể thoát, Dư đến công an đầu thú. Người này ban đầu khai trước khi đến gặp anh Kh. đã chuẩn bị can xăng khoảng một lít, một gậy sắt và bật lửa để nói chuyện về số tiền hai triệu đồng đang nợ anh Kh.

Theo phía bệnh viện, anh Kh. bị bỏng khoảng 30% nhiều vùng trên cơ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.