Giận vợ cũ không chia tài sản, chặn đường tưới xăng tính đốt

(PLO)- Người đàn ông chặn đường vợ cũ tưới xăng, định lấy bật lửa đốt thì được người dân phát hiện, can ngăn.

Ngày 26-1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với NĐ(39 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) sau khi người này tưới xăng lên người vợ cũ, định châm lửa đốt.

Cụ thể, khoảng 19 giờ tối ngày hôm trước, do có dự tính từ trước, Đ. chạy xe máy đứng chờ chị V (38 tuổi, là vợ cũ đã ly dị). Khi thấy chị V đi một mình trên xe máy nên Đ. đuổi theo, cầm bình xăng tạt vào người.

Đang loay hoay lôi quẹt ga trong người ra để đốt vợ cũ thì người dân phát hiện, can ngăn giữ Đức lại và báo công an.

Ban đầu, Đ. thừa nhận hành vi. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do sau khi ly dị vợ cũ không chịu chia tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.