Nhốt người vào lồng sắt rồi đánh đến tử vong

(PLO)- Sau khi nhốt vào lồng sắt nhiều giờ, Truyền và Phụng đã lôi nạn nhân ra rẫy cà phê đánh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 20-12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) và Trần Minh Phụng (35 tuổi, cùng trú huyện Cư Kuin) để điều tra về tội giữ người trái pháp luật.

Công an huyện này cũng đang chờ kết luận giám định để làm rõ về hành vi đánh chết người.

Trước đó, chiều 3-12, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo của Trạm Y tế xã Ea Hu về việc có hai người chạy xe máy chở một nam thanh niên đã tử vong đến Trạm Y tế xã.

Truyền và Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: AĐ

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh. Nạn nhân là anh TTA (27 tuổi, trú quận 6, TP.HCM).

Đến 9 giờ ngày 5-12, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định được Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan đến cái chết của anh A.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận để đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân nên khi biết anh A. đang ở nhà của Truyền thì Phụng gọi điện thoại nói Truyền giữ lại. Sau đó, Truyền đã ép anh A vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt lên trên.

Khoảng bốn giờ sau, hai người này đưa anh A khỏi chuồng sắt để đánh đập. Lo sợ người dân xung quanh phát hiện nên hai người đã đưa anh A đến rẫy cà phê của gia đình Truyền, cách nhà 1 km và tiếp tục đánh đập, ép anh A trả nợ.

Đến 17 giờ ngày 3-12, khi thấy anh A hấp hối, hai người chở anh A đến Trạm Y tế xã Ea Hu cấp cứu rồi bỏ về.

Phụng khai nhận, đã nhiều lần gửi tiền cho anh A nhờ mua ma túy nhưng anh A không mua. Khi biết tin anh A từ TP.HCM lên, Phụng đã bàn với Truyền đánh, ép A trả lại tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.