Người nhà bị hại mang di ảnh đến phiên xử cựu bí thư giết người

(PLO)- Người nhà của bị hại mang di ảnh của nạn nhân đến tòa và bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với bị cáo đang ngồi trong xe thùng. 

Sáng 20-10, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc bị cáo Đỗ Văn Minh (50 tuổi, cựu bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Ngoài vụ án này, sáng cùng ngày, HĐXX cũng xét xử một số vụ án khác. Tuy nhiên, trong các vụ án này có người liên quan đến COVID-19 nên phiên xử phải tạm hoãn.

Người nhà của bị hại đã mang di ảnh của nạn nhân đến tòa và nói những lời phẫn nộ, bức xúc với bị cáo (đang ngồi trong xe chở phạm).

Người nhà bị hại mang di ảnh đến toà. 

Sau khi được lực lượng Công an bảo vệ phiên toà nhắc nhở và giải thích, người thân bị hại mới mang di ảnh con trai đứng sang một bên.

Trước đó, ngày 18-5, do vắng một số nhân chứng nên phiên tòa đã tạm hoãn. Tòa yêu cầu triệu tập những nhân chứng này để việc xét xử được khách quan, toàn diện.

Tháng 1-2021, bị cáo Minh từng bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình với bốn tội danh giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả.

Đỗ Văn Minh trong phiên toà sơ thẩm.

Nội dung vụ án thể hiện Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Minh có ý định tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng mình đã chết.

Việc này nhằm chiếm đoạt số tiền Minh đang nợ và để vợ con Minh được hưởng tiền bảo hiểm lên tới 18 tỉ đồng theo hợp đồng đã ký với công ty bảo hiểm.

Khoảng 0 giờ ngày 26-4-2020, Minh ra nghĩa địa đào mộ để lấy xác nhưng không được nên bỏ về. Tối 3-5-2020, Minh ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ Minh) cách nhà rẫy của Minh khoảng 300 m.

0 giờ hôm sau, Minh tỉnh dậy, ra ngoài nhà lấy một cây búa (loại búa bổ củi) tiếp tục đi cạy nắp quan tài. Tuy nhiên, lúc đó, Minh lại nảy sinh ý định giết anh Vương nên đã dùng búa đánh hai cái vào trán anh này khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Minh điều khiển ô tô chở thi thể anh Vương đi về hướng Lâm Đồng. Trên đường đi, Minh cho ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm