Nhóm xăm trổ giả Cảnh sát hình sự cướp xe, điện thoại người đi đường

(PLO)- Nhóm xăm trổ giả Cảnh sát hình sự đánh, khống chế và cướp tài sản người đi đường trên địa bàn huyện Bến Lức, Long An vừa bị công an bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông tin lực lượng công an huyện đã phối hợp với các địa phương bắt được 4 người trong nhóm xăm trổ giả Cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người đi đường.

Vào rạng sáng 22-12-2023, anh N.T.D (22 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 830, hướng từ Đức Hòa đi Bến Lức. Khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, anh D bị 4 người đi trên 2 xe máy áp sát.

Một người xuống xe xưng là “Cảnh sát hình sự” nói nghi ngờ anh D vận chuyển hàng cấm nên yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Anh D chưa kịp phản ứng thì bị nhóm này dùng tay đánh và giật điện thoại. Anh D phản ứng thì nhóm này khống chế, nói sẽ "chở về đồn xử lý".

giả Cảnh sát hình sự.jpg
Nhóm xăm trổ giả Cảnh sát hình sự bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Những người này đã chở anh D đến đoạn đường vắng thuộc KCN Tân Đức (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) rồi đẩy anh xuống, cướp xe của anh D tẩu thoát. Nạn nhân đến Công an huyện Bến Lức trình báo sự việc.

Trước thủ đoạn giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản của người dân vào ban đêm gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến địa phương, Công an huyện Bến Lức nhận định nhóm người này đã giả danh Cảnh sát hình sự gây ra các vụ cướp khác nên tập trung lấy lời khai của nạn nhân, xác định nhân dạng của các đối tượng và lập chuyên án triệt phá.

Rạng sáng 1-1, công an phát hiện 2 xe gắn máy có biển số trùng với biển số của 4 người giả danh Cảnh sát hình sự đang đậu tại một phòng trọ thuộc ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nên phối hợp với Công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính.

Tại đây, tổ công tác đã mời 2 người có liên quan là Thạch Hoài Biển (25 tuổi) và Dương Lonh (34 tuổi, đều cùng quê Sóc Trăng) cùng 2 phương tiện về trụ sở làm rõ.

nhóm xăm trổ (3).jpg
Tang vật của nhóm xăm trổ bị Công an thu giữ. Ảnh: CA

Biển và Lonh thừa nhận cùng Lý Thái Nguyên (tự Chiến, 23 tuổi, quê Sóc Trăng) và Thạch Thị Si Vôl (tự Linh, 24 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản của anh D. Sau khi cướp xong , nhóm này đem xe anh D. đi cầm được 18 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Điều tra mở rộng vụ án, Biển còn khai cùng Nguyên, Lâm Huỳnh Tuấn (36 tuổi), Sơn Kết Smây (31 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) giả danh Cảnh sát hình sự cướp xe gắn máy của anh D.T.T.K. (20 tuổi, quê Bạc Liêu). Công an huyện Bến Lức đã tổ chức truy xét các đồng phạm của nhóm này.

Khuya 9-1, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Công an huyện Đức Hòa (Long An), Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bắt Nguyên và Si Vôl, thu hồi tang vật và di lý về Long An.

Các đơn vị liên quan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy xét 2 nghi phạm còn lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.