Nhóm thanh niên khiêu khích, chém phó công an xã

(PLO)- Nhóm thanh niên chạy xe dùng hung khí khiêu khích khiến anh Tứ, phó công an xã, bắn hai phát đạn cao su chỉ thiên. Sau đó nhóm thanh niên này quay lại dùng mã tấu chém khiến phó công an xã bị thương nhập viện.
Ngày 29-6, Đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đang tiến hành điều tra vụ một công an xã bị tấn công khi đi tuần tra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 27-6, tổ công tác của xã Ia Nan gồm anh Rah Lan Tứ, phó công an xã; Huỳnh Chiến Thắng, phó công an xã; Nguyễn Văn Tịnh, công an viên đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn. 

Anh Tứ đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi đang tuần tra thì nhóm công an trên phát hiện ba đối tượng không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy biển số 81U1-169.07 ngược chiều. Theo công an, các đối tượng này khi phát hiện tổ tuần tra đã rút dao, mã tấu khiêu khích. Sau đó nhóm này quay xe chạy theo, vượt lên trên tổ tuần tra lạng lách, trêu chọc. Thấy vậy, tổ công tác liền đuổi theo yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra nhưng không được chấp hành.
Các đối tượng còn liên tục dùng hung khí huơ hai bên hòng hăm dọa lực lượng chức năng. Lúc này, anh Tứ liền dùng súng công cụ hỗ trợ bắn ba phát chỉ thiên. Lập tức các đối tượng móc bình hơi cay xịt về phía nhóm công an rồi rồ ga tẩu thoát. Anh Tứ có bắn theo hai phát đạn cao su…   
Tưởng rằng sự việc đã yên, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi đi ngang qua làng Nhú, các công an phát hiện một nhóm thanh niên ngồi cạnh năm xe máy cầm dao, mã tấu xông ra chặn đường. Thấy tình hình nguy hiểm, các anh lập tức rẽ vào nhà dân để tránh nhưng không kịp, anh Tứ bị một đối tượng đạp ngã xuống đất. Lúc này, Rơ Châm Hoãn cùng hai thanh niên khác lao tới dùng mã tấu chém khắp người anh Tứ khiến chiếc mũ bảo hiểm vỡ làm đôi, máu chảy đầm đìa, gãy tay, rách lưng...
Sau đó, Hoãn kéo áo để hở hai vết bầm sau lưng rồi nói: "Sao mày dám bắn tao"… Anh Tứ đã cố gắng phân trần nhưng vì mệt quá nói không thành tiếng và một lúc sau thì ngã gục, các đối tượng liền bỏ đi.
Tại khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương - Chỉnh hình, BV đa khoa Gia Lai, các bác sĩ cho biết nạn nhân Tứ nhập viện lúc 3 giờ 30 ngày 27-6 trong tình trạng có một vết thương ở chẩm đầu trái dài 5 cm, một vết ở lưng dài 3 cm và gãy hở xương cẳng tay phải. Hiện anh Tứ vừa được phẫu thuật nối xương cẳng tay, sức khỏe đã dần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.