Kẻ ngáo đá chém công an bằng mã tấu

(PL)- Công an TP Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Trần Anh Tuấn (ngụ phường 5) để điều tra về hành vi chém công an đang thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 30 đêm 3-9, Tuấn kéo lê cây mã tấu hơn nửa mét trên đường Trần Phú thì gặp tổ tuần tra của Công an phường 5 đi làm nhiệm vụ. Cảnh sát khu vực Hồ Văn Cường yêu cầu Tuấn giao nộp hung khí nhưng người này chửi bới rồi bỏ chạy. Anh Cường đuổi theo nhằm khống chế thì Tuấn quay ngược lại dùng dao chém anh Cường gây thương tích. Các thành viên của tổ tuần tra đã vào khống chế, bắt giữ Tuấn. Anh Cường bị thương ở đầu, tay được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, trước quán nhậu trên đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, Nguyễn Quốc Hội dùng dao, kéo rượt cảnh sát khu vực khi bị nhắc nhở. Hội đã bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.