Nhóm chém chết Quân 'xa lộ' đầu thú vì sợ trả thù

(PLO)- Nhóm thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú một phần do sợ bị trả thù.

Ngày 10-11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bàn giao Hồ Thanh Phương (còn gọi là Sử, 33 tuổi), Vương Vũ Hoàng (còn gọi là Tâm "chùa", 29 tuổi), Phan Thanh Giàu (còn gọi là Ba Đen, 29 tuổi), Nguyễn Duy Khải (còn gọi là Bi, 20 tuổi), Lê Minh Tiến (còn gọi là Đỏ, 17 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình Sự, Công an TP.HCM để điều tra vụ án giết người trước đó.

Đây là nhóm nghi can đã tập trung dùng hung khí chém chết ông Mai Văn Quân (hay còn gọi là Quân “xa lộ”, 54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) hôm 4-11. Sau khi nghe tin Quân "xa lộ" chết, bị cả công an và đàn em của Quân tìm kiếm nên lo sợ, nên cả nhóm đến công an đầu thú.

Công an lấy lời khai một thành viên trong nhóm chém chết Quân "xa lộ". Ảnh Ca

Ban đầu nhóm này khai nhận đã được Nguyễn Tiến Minh Tài (37 tuổi) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, Việt kiều Úc) gọi đến chém dằn mặt Quân "xa lộ". Để có uy lực, Sử gọi thêm Tâm "chùa" cùng nhiều người khác đến cùng tham gia. Nhóm này cầm theo hung khí, tập trung ở quán karaoke trên đường Khổng Tử ập vào chém ông Quân.

Thông tin ban đầu xác định Sử chính là người đã xông tới chém vào tay ông Quân, tiếp đó những đàn em còn lại cũng tham gia. Ông Quân bị thương, chạy vào bên trong vẫn bị thêm một thành viên trong nhóm này truy sát, chém thêm một nhát chí mạng.

Sử cùng đàn em sau đó lẩn trốn nhiều nơi như Bà Rịa-Vũng Tàu; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Phước. Hiện công an tiếp tục truy xét thêm các thành viên còn lại khác trong nhóm gây án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.