Quân ‘xa lộ’ bị giang hồ chém chết như thế nào?

(PLO)- Ông Quân nổi tiếng có máu mặt ở khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM) và lân cận, người này có biệt danh “khùng” vì khi thách đấu thường "1 chọi 1" và bị chém thì không bao giờ chạy vì không ngán một ai.

Vai trò chủ mưu của nữ Việt kiều 28 tuổi

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại quận Thủ Đức tối 4-11, nạn nhân là ông Mai Văn Quân (còn gọi là Quân “khùng” hay Quân “xa lộ”, 54 tuổi, quê Hà Nội, ngụ quận Thủ Đức).

Ngoài ra, công an tạm giữ hình sự sáu nghi can để phục vụ công tác điều tra gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung.

Bà Linh rời khỏi chiếc ô tô, vào quán nhậu trước thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: NTCC

Trong số này, ban đầu công an nhận định Thùy Linh đóng vai trò chủ mưu, thuê mướn nhóm giang hồ chém dằn mặt đại ca Quân “khùng".

Mâu thuẫn xuất phát từ tranh chấp trong việc mua bán căn nhà trên 30 tỉ đồng ở đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1) giữa Linh và người đàn ông tên NATr (35 tuổi, ngụ quận 1).

Theo điều tra, Linh gốc gác ở Hóc Môn, thuê nhà ở khu vực căn hộ Ba Son cùng con nhỏ. Người này có thẻ xanh Úc và kinh doanh bất động sản cùng một số người khác.

Linh vẻ ngoài nhã nhặn nhưng có mối quan hệ rất rộng với nhiều thành phần xã hội. Trong đó có người tên Nhà. Người này là lính dưới trướng một ông chủ thường xuyên hùn hạp làm ăn với Linh.

Chiếc ô tô mà Linh di chuyển là phương tiện được thuê mướn, không hề liên quan đến vụ việc. Ảnh: NTCC

Tr. và Linh nảy sinh mâu thuẫn trong mua bán chừng một tuần trước. Cả hai bên lên mạng xã hội chửi bới, xúc phạm lẫn nhau. Sau nhiều dàn xếp, cả hai đều không có tiếng nói chung.

Tối 4-11, Tr. đi nhậu với Quân thì thấy ô tô chở Linh và người tên Sử cùng đàn em ở quán cùng nằm trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) nên kể chuyện đang có tranh chấp. Quân liền qua gặp Linh.

Quân chặn xe Linh, cầm gậy đập vào nhưng xe vẫn chạy. Quân đuổi theo và dọa sẽ kiếm nhưng nữ Việt kiều cũng không vừa nên nói “nếu thích thì gặp bây giờ”.

Cả hai bên chửi nhau qua điện thoại và hẹn nhau ở quán karaoke ở đường Khổng Tử (phường Bình Thọ). Vì tự tin là địa bàn của mình nên Quân không phòng bị, chỉ thủ theo gậy ba khúc mà không kêu đàn em. “Người này được gọi là “khùng” vì không ngán một ai. Nếu xáp lá cà đánh nhau thì "1 chọi 1" và có chém cũng không bỏ chạy” - một cán bộ điều tra nói.

Chạy thì “mất số”, không chạy thì mất mạng

Linh sau đó ngồi trên ô tô màu trắng là phương tiện được thuê mướn kéo thêm đàn em của Sử đi khoảng 20 người trên nhiều xe máy mang theo hung khí. Nhóm này có các thành viên như Ba “đen”, Đỏ, Khải, Thạch, Hoàng, Đạt… tìm tới.

Nhóm Linh, Nhà gặp các đối tượng còn lại thì nhờ chém Quân “xa lộ” để dằn mặt. Cả nhóm mang theo đao kiếm, chĩa đi tới điểm hẹn.

Quân “xa lộ” tự tin nên đứng nghênh chiến, không ngờ bị vây đánh. Với bản tính lỳ lợm và từng trải giang hồ, khi thấy 20 người cầm hung khí lao tới, Quân vẫn đứng yên để thể hiện “chém không chạy” vì chạy thì mất số, mất tiếng tăm.

Ông Quân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: NTCC

Tuy nhiên, nhóm chém dằn mặt ra tay quá mạnh, Quân thấy vậy nên bỏ chạy nhưng đã quá muộn và bị truy sát đến gục tại chỗ.

Cả nhóm của Linh sau đó bỏ trốn về hướng Vũng Tàu. Linh đã sắp xếp nơi trú ngụ và đưa tiền để các thành viên trong băng này tẩu thoát. Riêng Linh cũng tìm đường ra nước ngoài vì có thẻ xanh.

Nhận được thông tin, trinh sát PC02 phối hợp với Công an quận Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc, điều tra truy xét. Nhân dạng, hành vi của những đối tượng liên quan được xây dựng.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nhanh chóng chỉ đạo lực lượng vừa phá án, vừa phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chặn đường trốn thoát của Linh khi người này dự định qua Campuchia rồi bay sang Úc.

Thi thể ông Quân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: NTCC

Tại cơ quan điều tra, Linh và các đối tượng liên quan đã nhanh chóng khai nhận toàn bộ vụ việc.

Một cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết hiện đã xác định được hết các thành viên trong băng tham gia vụ giết người. “Chúng tôi cũng đề nghị những người có liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc gọi cho số điện thoại 0693187542 của Đội 2 để đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật, nếu ai có biểu hiện che giấu sẽ bị xử lý nghiêm minh”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.