Nhớ thù xưa, xách dao đi chém lìa tay đối thủ

(PLO)- Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, đối tượng gọi điện khiêu khích đánh nhau rồi dùng dao chém nạn nhân đứt lìa bàn tay.

Ngày 17-1, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Duy Thanh (35 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hồ Duy Thanh. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Theo công an, khoảng 20 giờ ngày 10-1, sau khi uống rượu, Thanh nhớ lại mâu thuẫn trước đó với anh Võ Phi Đỉnh (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) nên gọi điện khiêu khích đánh nhau với Đỉnh. Thanh mang theo con dao dài khoảng 0,5m đến nơi Đỉnh đang nhậu (tại khu vực ấp Chợ, xã Mỹ An) "tính sổ". Tại đây cả hai xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Thanh bỏ chạy ra xe thì bị Đỉnh đuổi theo dùng dao chém vào chân, Thanh quay lại dùng dao chém Đỉnh đứt lìa bàn tay trái. Đỉnh được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Thanh đã đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.