Nữ công nhân bị 2 thanh niên đạp ngã, cướp xe máy

(PLO)- Trên đường đi làm, nữ công nhân bị hai thanh niên đạp ngã, cướp xe máy.

Ngày 25-9, nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết lực lượng Công an Vĩnh Long đang truy bắt kẻ cướp xe máy trên địa  huyện Mang Thít.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 4 giờ ngày 10-9, chị Phạm Thị H.T. (37 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, công nhân) chạy xe máy trên Tỉnh lộ 902 để đến công ty làm. 

Khi đi đến đoạn đất trống thuộc địa phận ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít thì bất ngờ bị hai người đi xe máy áp sát, đạp chị T. té ngã. Sau đó một người nhanh chóng cướp chiếc xe máy của chị chạy đi mất về hướng TP. Vĩnh Long.

Còn chị T. bị đứt dây chằng chân phải đi phẫu thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.