Nhờ mẹ chuộc lại đồ trộm cắp rồi mang trả nạn nhân

(PLO)- Sau khi trộm tài sản rồi cầm cố, cả hai nghĩ lại nên nhờ mẹ đi chuộc về trả lại người mất.

Đỗ Ngọc Tuấn (27 tuổi, phường Duy Tân) và Phạm Công Khương (26 tuổi, phường Nguyễn Trãi) vừa ra đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp tài sản, ngày 10-4, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết.

Ảnh minh họa

Trước đó, hôm 24-3, Tuấn chở Khương trên xe máy 82B1-809.24 qua đoạn đường Phan Huy Chú thì Khương thấy một nhà không khóa cửa và không có người. Thấy vậy, Khương nói Tuấn quay lại, vào bên trong nhà lấy trộm mộtiPad và một tượng Phật bằng gỗ.

Cả hai sau đó cầm cố chiếc iPad được 500.000 đồng, còn tượng Phật bằng gỗ thì được giấu ở chỗ trọ của Tuấn.

Sau một thời gian, Tuấn, Khương nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên đã nhờ mẹ của Tuấn chuộc lại chiếc iPad rồi cầm theo tượng Phật bằng gỗ đến nhà bị hại để trả lại tài sản...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.