Bị trộm hốt gọn vì thờ ơ với hàng xóm

(PLO)- Nhiều năm trở lại đây, tình trạng trộm đột nhập phá khóa thậm chí ngang nhiên mang cả xe tải đến hốt trọn tài sản khi gia đình chủ nhà đi vắng khiến nhiều người bất an.

Người lắp chuông báo động, kẻ nhờ người thân trông coi, người phải tốn cả chục triệu mướn bảo vệ… Có rất nhiều cách để phòng chống trộm, tuy nhiên cách hữu hiệu nhất là hãy đối xử tử tế với những người hàng xóm lại ít được nhiều người quan tâm.

Buổi trò chuyện vừa diễn ra vào tối 14-1. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Làm thế nào để phòng chống trộm đột nhập ngày tết là một trong những nội dung được Công an quận Tân Bình chia sẻ với người dân phường 15 quận Tân Bình trong tối 14-1. Gần 200 người dân đã ngồi lại đến giờ phút cuối để nghe những chia sẻ từ công an.

Đi chơi mấy ngày bị trộm dọn sạch nhà

Thiếu tá Lê Việt Tiến, cán bộ đội xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc Công an quận Tân Bình, chia sẻ:

“Tết đến là thời điểm nhiều gia đình chọn đi chơi xa, người đi du lịch, người về quê thăm ông bà cha mẹ… Nhất là những nhà thuê trọ, chỉ nghĩ đơn giản khóa cửa cẩn thận là xong. Ai dè, ngày về thành phố thì phát hiện nhà bị trộm cạy cửa vào lấy sạch tài sản giá trị. Thậm chí, đã có trường hợp nhóm đối tượng ngang nhiên mang cả xe tải lớn tới “dọn sạch nhà”, hàng xóm không biết, chỉ nghĩ đơn giản chủ nhà chuyển đi hoặc biết nhưng vì ghét nên cũng mặc kệ” .

Thiếu tá Lê Việt Tiến. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Câu chuyện anh vẫn còn nhớ mãi là việc một hộ gia đình bị mất tận năm chiếc xe máy. Hai đối tượng trộm cắp đã đột nhập vào căn nhà hàng xóm lấy sạch sẽ số xe trên. Hàng xóm chứng kiến nhưng không báo công an. Hỏi mãi mới biết té ra vì “tôi ghét thằng chủ nhà đó quá”.

Và thực tế cũng chẳng cần đến mấy ngày, chỉ từ sáng tới chiều vắng nhà, có gia đình đã phải méo mặt vì trộm viếng. Đó là câu chuyện của gia đình anh N. (ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) từng được báo chí đăng tải. Cụ thể vào sáng 10-2-2013, (mùng 1 tết),  anh N. khóa cửa cẩn thận đưa cả gia đình sang bên nội chúc tết. Chiều tối trở về nhà, anh này té ngửa vì cửa nhà mở toang, kẻ gian đã phá khóa lấy đi toàn bộ số tiền và nữ trang trong nhà, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Lý do “tôi ghét thằng chủ nhà đó quá”, nghe có phần nhẫn tâm nhưng đó là thực tế. Và chẳng cần ghét, chỉ cần hàng xóm vô tâm thờ ơ với nhau cũng đủ trộm có cớ viếng nhà.

Người dân chia sẻ câu chuyện đối tượng giả danh nhân viên đột nhập trộm cắp tài sản. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đại úy Nhã Thị Thu Hà (Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) vẫn còn nhớ như in câu chuyện khoảng hai năm về trước. Có gia đình nọ khá giả nhưng sống rất khép kín, về nhà là đóng cửa im ỉm. Nhà kín cổng cao tường, mấy lớp khóa cửa. Nghỉ lễ dài ngày, cả nhà đi chơi xa, thì bất ngờ có nhóm người lạ thuê xe tải tới ngôi nhà này dọn đồ. Họ mở cửa vào rồi bê từng món một ra ngoài. Hàng xóm thấy nhưng chẳng ai quan tâm vì nghĩ chủ nhà dọn đi nơi khác. Chuyến đi chơi kết thúc, trở về nhà, những món đồ giá trị đã không cánh mà bay.

Đại úy Hà chia sẻ lối sống “đèn nhà ai nhà nấy rạng” đang khiến nhiều người trở nên vô cảm, vô tâm hơn. Hàng xóm sống cùng mình là ai không biết, tên không biết, số điện thoại không có… “Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ngày xưa có câu: Bán anh em xa mua láng giềng gần. Sống tốt, sống tử tế với hàng xóm thì lỡ có người tới “dọn nhà” mình, người ta quan tâm sẽ gọi điện báo: Anh chị tính chuyển nhà đi đâu ạ? Lỡ có đi đâu xa cũng qua nhờ một tiếng: “Gia đình em đi chơi mấy ngày, nhờ anh chị ngó dùm em”. Không chỉ riêng vấn đề trộm đột nhập mà sống tử tế với hàng xóm còn giúp mình và gia đình trong nhiều vấn đề khác nữa” - Đại úy Hà chia sẻ.

Cuộc sống thị thành bận rộn, người dân mải miết chạy theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền nên ít dành thời gian cho nhau hơn. Nhưng theo chị, cũng có rất nhiều cách để kết nối: Đi họp tổ dân phố, về qua nhà chào nhau, nhà hàng xóm có ma chay cưới hỏi thì chạy qua hỏi thăm, giúp vài việc vặt… Bên cạnh đó chị nhấn mạnh cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nhiệt tâm, nhiệt tình từ các hộ gia đình, hội phụ nữ… để kết nối người dân trong khu phố, khu dân cư.


Bị trộm hốt gọn vì thờ ơ với hàng xóm ảnh 4
Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình trao những phần quà gửi tặng những nữ công nhân đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tối 14-1, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng UBND-Hội liên hiệp phụ nữ phường 15 quận Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Tham dự có Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình.

Tại đây, Liên đoàn lao động quận Tân Bình đã trao tận tay 30 suất quà gửi tặng nữ công nhân đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho tết Nguyên đán sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.