Nhậu xong xách dao chém người vì nghi dụ dỗ vợ mình

(PLO)- Nghi người đàn ông làm việc ở trạm y tế xã nhiều lần dụ dỗ vợ mình, Y Duin đã vác dao đến nhà chém người này đứt cánh tay.

Chiều 25-9, thông tin từ cơ quan Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho hay đã bắt tạm giam đối với Y Duin Ayun (25 tuổi, trú xã Ea Đrơng) để điều tra hành vi dùng dao chém người gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Y Duin sang nhà mẹ vợ uống rượu. Sau khi nhậu, Y Duin xuống nhà bếp lấy một con dao rồi đi bộ sang nhà ông Y Soan Ayun (51 tuổi, cán bộ Trạm Y tế xã Ea Đrơng).

Y Duin tại cơ quan điều tra.

Khi đến nơi, Y Duin thấy ông Y Soan đang ở quầy thuốc Tây của gia đình, thanh niên này dã xông vào dùng dao chém vào người vị cán bộ Trạm Y tế xã. Hậu quả, ông Y Soan bị chém đứt lìa cánh tay phải.

Theo lời khai của Y Duin tại cơ quan điều tra, lý do chém ông Y Soan vì nghi ngờ ông này hai lần dụ dỗ vợ mình quan hệ tình dục.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.