Lãnh án vì cầm dao đến quán cà phê chém người

(PLO)- Sau mâu thuẫn ở quán cà phê, Út đã dùng dao chém vào người một thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20-9, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Út (SN 1986, trú thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) 18 năm tù về tội giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 12-12-2018, Út đến một quán cà phê trên địa bàn xã Dang Kang (huyện Krông Bông) để uống cà phê và đánh bài giải trí cùng với bạn. Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, ngụ xã Dang Kang) cũng đến quán cà phê.

Nguyễn Hữu Út tại tòa.

Bực tức vì nhiều lần bị Thành đánh và sỉ nhục, Út về nhà lấy một con dao mang đến quán cà phê để chém Thành. Thấy Út mang dao đến, Thành lấy ly cà phê ném nhưng Út tránh được. Sau đó Út dùng dao chém vào tay Thành.

Chưa dừng lại ở đó, Út tiếp tục dùng dao chém vào đầu Thành khiến nạn nhân gục xuống đất. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Thành đã tử vong sau đó. Sau khi gây án Út vứt hung khí và đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại phiên tòa, Út thừa nhận hành vi của mình đã gây ra và bị tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm