Nhậu xong vác gậy ra đường đánh người để giải khuây

(PLO)- Sau khi tàn tiệc rượu, Y Liu Êban rủ ba bạn nhậu ra đường đánh người để giải khuây, làm chết một người.

Ngày 3-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Y Liu Êban (17 tuổi, trú xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Công an làm việc với Y Liu Êban.

Khoảng 22 giờ ngày 1-5, Y Liu cùng ba người bạn tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, Y Liu rủ ba thanh niên ra tỉnh lộ 2 giáp ranh giữa xã Dray Sáp và xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột chờ đánh người đi đường để giải khuây!

Cả nhóm cầm theo hai khúc gỗ muồng ra đường. Chờ một lúc, nhóm này phát hiện anh Y Dê Nih Byắ lái xe máy chở H’Duyên Niê và một người khác chạy qua. Cả nhóm liền lên hai xe máy đuổi theo.

Khi đuổi kịp, Y Liu dùng khúc gỗ đánh và người anh Y Dê, vỡ mũ bảo hiểm. Bị mất thăng bằng, anh Y Dê ngã xe làm hai người bạn bị thương nặng.

Người dân phát hiện, đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu. Đến trưa hôm sau thì H’Duyên tử vong.

Qua truy xét, bước đầu công an bắt giữ Y Liu Êban. Riêng ba thanh niên chung nhóm, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.