Khởi tố ba người ném đá xe khách để… giải rượu

(PLO) - Sau khi nhậu, ba thanh niên này nghĩ cách để tỉnh rượu là nhặt đá ném vào các ô tô khách đang lưu thông trên đường làm vỡ kính xe.
Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Quan (18 tuổi) và Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) cùng ngụ huyện Đồng Phú để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Riêng Dương Trung Thành (18 tuổi) được tại ngoại điều tra.
Trước đó, rạng sáng 31-5, sau khi nhậu xong, ba thanh niên này nghĩ ra cách để vui, tỉnh rượu nên cùng nhặt đá ném vào các xe ô tô khách đang lưu thông trên tuyến đường DT. 741. Hai xe khách đã bị nhóm này ném vỡ kính chắn gió, kính hông xe. Ném đá một lát, Nghĩa bỏ về, Thành và Quang tiếp tục ném đá vào 2 xe khách khác. Bức xúc, tài xế xe khách bị ném đá cùng một số người dân đã truy đuổi, Thành và Quang đã bỏ xe máy chạy trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.