Nhậu xong rồi thử súng, một người chết

(PLO)- Sau khi hướng nòng lên trời bóp cò hai phát không thấy nổ, Hảo chĩa ra phía cửa thử một lần nữa...
Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) chiều 2-4 cho biết nghi can Dụng Văn Hảo (29 tuổi, trú thôn Tung Đao, xã Ia Dreng) vừa ra đầu thú vì hành vi sử dụng súng làm chết người.

Khẩu Klipdu đã giao nộp cho cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 31-3, tại phòng làm việc của Công ty Cao su 289 (trụ sở xã Ia Phang), Hảo ngồi uống rượu cùng Phan Hoàng Anh (35 tuổi, xã Ia Phang) và Rah Mah Hiơt (38 tuổi, xã Ia Le).

Sau khi nhậu xong, Phan Hoàng Anh mở cửa phòng Nguyễn Mạnh Ninh - Giám đốc Công ty Cao su 289 và lấy một khẩu súng Klipdu cho Hảo xem. Hảo đưa súng lên trời bóp cò hai lần nhưng không nổ.
Hảo bất ngờ đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, cũng là lúc anh Rah Mah Hiơt đi ngang qua. Hậu quả, anh Rah Mah Hiơt bị trúng đạn vào ngực, chết tại chỗ.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.