Súng K54 cướp cò, nam sinh ở Hóc Môn bị thương

(PLO)- Nam học sinh cấp 2 mang khẩu súng K54 đến quán trà sữa (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khoe với bạn thì súng bị cướp cò.
Ngày 8-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết vừa bàn giao hồ sơ cùng tang vật là một khẩu súng K54, hơn năm viên đạn cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn để điều tra xử lý trong vụ việc súng cướp cò khiến một học sinh cấp 2 bị thương.
Theo điều tra ban đầu, trưa 6-12, em H. (12 tuổi là học sinh cấp 2, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cùng nhóm bạn đến quán trà sữa gần Trường THCS Đỗ Văn Dậy để ngồi uống nước, nói chuyện.
Sau đó, nam sinh lôi ra trong cặp một khẩu súng ngắn và khoe với nhóm bạn. Tuy nhiên, do súng rơi xuống đất nên hộp tiếp đạn văng ra. Thấy súng, một học sinh khác đòi xem thì bất ngờ súng nổ. Viên đạn trúng tay phải em H. khiến nam sinh này bị thương.
Tiếng súng khiến những người có mặt trong quán hoảng hốt. Thông tin được báo với công an.
Theo Công an huyện Hóc Môn, khẩu súng cùng đạn là của cha em H. Người này khai rằng súng do ông nội từng là bộ đội Trường Sơn để lại. Tuy nhiên, ông nội đã mất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.