Nhậu xong, anh đâm chết em ruột

Ba anh em ruột nhậu chung, do quá say xỉn và cho rằng em trai hỗn hào, người anh đã đâm chết em ruột.

Chiều 22-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Cao Thanh Bằng (SN 1986, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 20-10, sau khi nhậu xong mấy lít rượu đế, 3 anh em ruột là Cao Thanh Bằng, Cao Tùng Chinh (SN 1981) và Cao Anh Quy (SN 1994) về nhà trọ của Chinh ở thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để nghỉ ngơi. Do Chinh say bí tỉ nên Bằng kêu anh đi nghỉ để sáng còn thức sớm đi làm.

Đối tượng Cao Thanh Bằng. Ảnh: Cơ quan điều tra

Say rượu, Cao Thanh Bằng đã đâm chết em trai. Ảnh: Cơ quan điều tra

Nghe lời lẽ Bằng nói chuyện với Chinh, Quy cho rằng Bằng hỗn với anh hai nên giữa Bằng và Quy lời qua tiếng lại. Sau đó, Bằng lên xe gắn máy định về nhà thì Quy chạy theo thách thức đánh nhau.

Thấy em hỗn hào, Bằng xuống xe đẩy Quy ngã, sau đó vào nhà lấy dao đâm vào ngực Quy. Đâm em xong, Bằng lên xe bỏ chạy.

Quy được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo C.Linh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.