Phú Yên:

Cô gái bị rạch mặt khi uống nước mía bên đường

Đang ngồi nước mía bên đường, bất ngờ một nữ sinh xông tới dùng dao lam rạch nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát trúng mặt, kéo dài từ đuôi mày phải xuống tới cằm chị T.
Chị T bị một nữ sinh dùng lam rạch vào mặt khi đang ngồi uống nước mía bên đường
Chị T bị một nữ sinh dùng lam rạch vào mặt khi đang ngồi uống nước mía bên đường (ảnh Báo CATP Đà Nẵng)

Chiều 22/10, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chị T.N.M.T (ngụ ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị một thiếu nữ lạ mặt dùng dao lam rạch mặt khi chị này đang ngồi uống nước mía bên đường.

Trước đó, trong lúc chị T đang ngồi uống nước mía Bưu điện An Dương Vương (phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một cô gái trẻ xông tới dùng dao làm rạch nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát vào mặt kéo dài từ đuôi chân mày phải xuống cằm phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, người rạch mặt chị T là một nữ sinh khoảng 16 tuổi nhưng chưa xác định được động cơ ra tay của cô gái này.

Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.