Nhậu gây ồn đêm khuya, 2 thanh niên bị đâm gục

(PLO)- Đi làm ca đêm về và chuẩn bị ngủ thì nghe phòng trọ bên cạnh đang nhậu, gây ồn ào nên qua nhắc nhở thì bị đánh. Bực tức nghi can về lấy dao tấn công khiến hai người thương vong.

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Nghi can Phương tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, Hồ Thanh Phương (19 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa đi làm ca đêm về và chuẩn bị ngủ thì nghe tại phòng trọ bên cạnh đang nhậu và gây ồn ào nên qua nhắc nhở, yêu cầu giữ yên lặng để mọi người nghỉ ngơi.

Bị nhắc nhở, Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và Lê Hữu Đức (19 tuổi, cùng quê Kiên Giang) đuổi đánh Phương. Bực tức Phương chạy về phòng mình lấy dao tấn công Thắng và Đức.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong, Đức đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án Phương đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.