Hoảng hốt phát hiện thi thể người phụ nữ dưới kênh

(PLO)- Trong lúc người dân đi câu cá đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi trên rạch đang trong giai đoạn phân hủy. 

Ngày 24-12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang xác định danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ được phát hiện dưới kênh Thủ Ngữ (thuộc địa bàn phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc người dân đi câu cá đã phát hiện xác một người phụ nữ trôi trên rạch Thủ Ngữ. Sự việc được trình báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành bảo vệ hiện trường và trục vớt xác người phụ nữ xấu số lên bờ.

Bước đầu xác định, người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. Hiện danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.