Công an kết luận về vụ nam sinh viên mất tích bí ẩn trên cầu

(PLO)- Người thân nghi vấn đây là vụ án mạng, thêu dệt nhiều câu chuyện... hoang đường. Trong khi đó, công an vào cuộc điều tra, kết luận đây chỉ là vụ tai nạn giao thông đau lòng.
Sinh viên Nguyễn Văn Đức. 

Hôm nay (2-2), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Vinh, quê xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) tử vong trên sông Lam. 

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An chính thức cho biết: Nguyên nhân dẫn đến em Đức tử vong là sau khi em Đức uống rượu, đi xe máy về qua cầu Nam Đàn thì em bị tai nạn giao thông đâm xe trúng thành cầu. Vụ tai nạn dẫn đến em Đức bị va vào thành cầu Nam Đàn, rơi xuống sông Lam phía thượng nguồn, rồi chết ngạt.

Đại tá Phạm Hoài Nam cũng cho biết thêm: "Sau khi sự việc xảy ra, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra cẩn thận và kết luận vụ việc cùng hồ sơ đã chuyển cho Công an huyện Nam Đàn để trả lời cho gia đình".

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cũng cho biết qua khám nghiệm, điều tra đã loại trừ án mạng mà đây chỉ là vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, đau lòng.

Chính quyền địa phương và nhà trường đã thăm hỏi, động viên gia đình em Đức.

 Cầu Nam Đàn bắc qua sông Lam - nơi xảy ra vụ việc. 

Trước đó, như đã đưa tin, thời  gian qua, Đức đang về quê đi thực tập. Chiều 21-1, Đức cùng nhóm bạn đi đá bóng và ăn uống tại quán ở xã Vân Diên (huyện Nam Đàn). Tại đây, Đức có uống một ít bia rượu rồi sau đó xin phép về trước. Lúc này, Đức mặc bộ quần áo thể thao và đi xe máy màu đỏ. Để về nhà, Đức phải chạy xe qua thị trấn Nam Đàn rồi qua cầu Nam Đàn, qua sông Lam. Tuy nhiên, từ đêm 21-1, Đức mất tích bí ẩn và công an tìm thấy xe máy của Đức trên cầu Nam Đàn. Phía trước xe có bị xước xát hư hỏng.

Công an huyện Nam Đàn kiểm tra trong cốp xe có ví và điện thoại của Đức nên đã báo với ông Nguyễn Văn Hiếu (bố của Đức). Người thân, bạn bè cùng công an đã tìm kiếm khắp các bệnh viện và hạ nguồn sông Lam nhưng không thấy Đức.

Đến sáng 26-1, người dân đánh cá trên sông Lam phát hiện thi thể Đức nổi lên phía thượng nguồn cầu Nam Đàn nên đã báo với chính quyền địa phương và gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bố em Đức) đặt ra nghi vấn là: "Nghi em Đức bị kẻ xấu sát hại rồi mang thi thể đi vứt xuống thượng nguồn sông Lam để phi tang. Bởi xe máy không hư hỏng gì nhiều, thi thể lại phát hiện phía thượng nguồn sông Lam, cách chân cầu Nam Đàn chừng 300 m".

Do đó, gia đình đề nghị cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra làm rõ vì sao em Đức tử vong.

Những ngày qua, người dân ở Nghệ An cũng thêu dệt, truyền tai nhau những câu chuyện thất thiệt như: Nghi em Đức bị sát hại để lấy nội tạng, nghi vấn có nhóm người bắt cóc sát hại, phi tang thi thể trên sông...

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, công an đã kết luận chính thức như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.