Nhập viện sau khi bị công an quật ngã

(PL)- Đề xuất Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác thượng sĩ công an này.

Trưa 14-4, xuất hiện clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thượng sĩ công an ẩu đả với một người dân. Trong đó ghi rõ cảnh một công an sử dụng một thế võ thuật quật ngã nam thanh niên làm người này dập đầu xuống đường, ngất xỉu. Ngay sau đó rất đông người dân vây quanh vị công an phản ứng dữ dội. Clip nhanh chóng được hàng ngàn người tiếp cận, chia sẻ.

Theo xác minh của chúng tôi, địa đểm xảy ra vụ việc này nằm trên đường Phạm Phú Thứ thuộc địa bàn phường 4, quận 6, TP.HCM. Nạn nhân là anh Phạm Thiện Minh Phong (27 tuổi, ngụ phường 3, quận 6).

Theo người dân, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc tổ tuần tra của Công an phường 4 gồm một thượng sĩ công an tên Lương Việt Hà và cán bộ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát việc bán hàng rong trong khu vực thì phát hiện anh Phong chạy xe ba gác máy bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.

Ảnh cắt từ clip.

Thấy lực lượng tuần tra, anh Phong định điều khiển xe bỏ chạy thì Thượng sĩ Hà lái xe chặn đầu phía trước. Theo đà, xe của anh Phong đụng phải xe máy của Thượng sĩ Hà. Sau một số tranh cãi qua lại, Thượng sĩ Hà đã dùng một thế võ quật anh Phong ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Phong được đưa đến BV Nhân dân 115 (quận 10) cấp cứu. Theo người nhà anh Phong, anh bị chấn thương phần đầu, xuất huyết não. “Anh Phong nhiều lần bất tỉnh, thiếp đi; phần đầu bị sưng” - người nhà anh Phong nói.

Theo một bác sĩ BV Nhân dân 115, bệnh nhân Phong bị chấn thương sọ não, xuất huyết lưới nhện chưa có chỉ định mổ. Bệnh nhân đang được điều trị nội khoa và phải theo dõi thêm 72 giờ nữa mới có quyết định.

Túc trực tại bệnh viện cùng với người nhà anh Phong, Thượng sĩ Hà cho hay đây là một sự việc đáng tiếc trong lúc nóng giận. Ông cũng cho biết đã xin lỗi gia đình nạn nhân, cam kết chi trả các khoản viện phí…

Chiều tối 14-4, lãnh đạo Công an phường 4, quận 6 cho biết đã yêu cầu Thượng sĩ Lương Việt Hà và những người đi cùng báo cáo sự việc. Phường cũng đã báo cáo sự việc về công an quận và Văn phòng Công an TP.HCM để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Về sự việc trên, ông Dương Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an quận 6, thông tin: Việc xảy ra xô xát giữa Thượng sĩ Hà và anh Phong là có thật. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công an quận 6 mới nhận được thông tin. Ngay sau khi biết sự việc, Công an quận 6 đã chỉ đạo lãnh đạo Công an phường 4 trực tiếp xuống ngay bệnh viện để thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các khoản chi phí, xin lỗi. “Chúng tôi cũng đã đề xuất Công an TP tạm đình chỉ công tác với đồng chí Hà để xem xét xử lý theo quy định” - ông Thanh nói.

Theo người nhà, anh Phong sống cùng vợ, mẹ và con nhỏ ở ngôi nhà trên đường Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6), cuộc sống còn khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.