Nhánh cây trước Bưu điện TP.HCM rơi trúng 1 phụ nữ

(PLO)- Nhánh cây sao đen bị tét rơi xuống đất trúng một phụ nữ bán đồ lưu niệm.
Thông tin ban đầu, vào chiều 12-2, trong lúc trời không có gió lớn, một nhánh cây sao đen trồng trước Bưu điện TP.HCM bỗng nhiên rơi xuống đè trúng bà Đỗ Thị Phương (57 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang bán tranh, đồ lưu niệm khu vực dưới gốc cây. Nạn nhân bị thương ở lưng, choáng sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhánh cây bị tét rơi trúng người phụ nữ đang bán hàng trước Bưu điện TP. Ảnh: HT

Tại hiện trường, cành cây rơi làm nứt một đoạn tường của Bưu điện TP.HCM, làm gãy một cột đèn chiếu sáng trang trí ở dưới gốc cây.
Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết chi phí thuốc men đã được phía công ty chi trả, vào lúc nhánh cây bị tét chỉ có gió nhẹ; nhánh cây này đang còn xanh và không có biểu hiện bị hư mục.
Cành cây sau đó đã được nhân viên Công ty Cây xanh dọn dẹp.

Hiện trường sau đó đã được dọn dẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.