Cây tét nhánh đè trúng cụ bà, người chơi pokemon nháo nhào bỏ chạy

(PLO) - Một cành cây trong Công viên Tao Đàn bất ngờ tét nhánh đè trúng một cụ bà; nhiều người đang ngồi chơi trò Pokémon Go gần đó nháo nhào bỏ chạy.
Thông tin ban đầu, vào 9 giờ 30 sáng 26-8, một cành cây cổ thụ nằm ở độ cao khoảng 10 m trong công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) bỗng nhiên bị tét nhánh, đổ xuống trúng một cụ bà (khoảng 70 tuổi) đang đi dạo.

Cành cây bị tét, gãy xuống có kích thước khá lớn.
Cành cây bị tét, gãy xuống có kích thước khá lớn.

Một số người chứng kiến cho biết vào thời điểm trên mặc dù không có mưa hay gió mạnh nhưng nhiều người bỗng nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc lớn, cành cây sau đó đổ ập xuống. Lúc này, một số người đang mải mê nhìn vào điện thoại để chơi trò Pokémon hốt hoảng la hét, bỏ chạy.

Khi định thần lại, họ phát hiện một cụ bà bị nhánh cây đè trúng, bất tỉnh bị thương khá nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng hiện trường.
Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng hiện trường.

Tại hiện trường, cành cây bị tét cao dài 10 m, đường kính có nơi lên đến khoảng 40 cm choán một diện tích khá lớn ở mặt đất. Nhiều người cho biết do cành cây này trong lúc rơi xuống đã trúng một cây khác nên lực tác động đã được giảm bớt.

Cành cây rơi xuống đè trúng một cụ bà và khiến nhiều người đang chơi trò pokemon chạy tán loạn.
Cành cây rơi xuống đè trúng một cụ bà và khiến nhiều người đang chơi trò Pokémon chạy tán loạn. 

Nhân viên công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt giải phóng hiện trường. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.