Nhân viên mất điện thoại 3 triệu, chủ tiệm treo thưởng 5 triệu để tìm

(PLO)- Người đàn ông dẫn theo con gái vào tiệm bán thức ăn cho chó mèo trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, TP.HCM rồi tiện tay trộm luôn chiếc điện thoại của nhân viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Nhân viên mất điện thoại 3 triệu, chủ tiệm treo thưởng 5 triệu để tìm

Ngày 19-7, chị chị LNQ (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên một trường cao đẳng ở TP.HCM) cho biết vừa bị người đàn ông trộm điện thoại tại cửa hàng trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Anh ĐDH (39 tuổi, ngụ quận 1) chủ cửa hàng cho biết, chị Q là nhân viên của mình. Hơn 18 giờ ngày 16.7, một người đàn ông trung niên dẫn theo con gái vào trong cửa hàng của anh H trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành.

Người đàn ông ngồi đè lên điện thoại rồi lấy đi. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông ngồi đè lên điện thoại rồi lấy đi. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông hỏi mua chó và nói con gái đến quầy lựa các thức ăn cho chó mèo. Lúc này, vị khách nam thấy điện thoại của chị Q để trên ghế nên ngồi lên.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, người đàn ông nhanh tay lấy điện thoại rồi gọi con gái cùng rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người đàn ông có vẻ ngoài khá sang trọng.

Người đàn ông đi cùng con gái vào tiệm điện thoại trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, TP.HCM. Ảnh chụp từ clip
Người đàn ông đi cùng con gái vào tiệm điện thoại trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, TP.HCM. Ảnh chụp từ clip

Sau vài phút, chị Q tìm điện thoại, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. “Diễn biến vụ việc chỉ chừng hai phút. Người đàn ông trong lúc vội vã đã để rơi tại tiệm tờ 20 ngàn đồng” – anh H nói và cho biết mình đã “treo thưởng” trên mạng số tiền năm triệu đồng cho ai cung cấp thông tin về người này.

Cửa tiệm xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Cửa tiệm xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Trong khi đó, chị Q cho biết mình là sinh viên, đi làm thêm để có tiền thuê nhà trọ cũng như các chi phí ăn ở. Tuy nhiên, vừa làm việc được năm ngày thì bị trộm mất điện thoại.

Theo nạn nhân, điện thoại giá khoảng ba triệu đồng. Sự cố mất phương tiện liên lạc đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học cũng như sinh hoạt của Q.

Đoạn clip ghi lại diễn biến sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Chị Q chưa trình báo vụ việc lên công an và chỉ hi vọng người đàn ông trả lại điện thoại cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.