Nhân chứng kể vụ hỗn chiến khiến hai người bị đâm chết

(PLO)- Sau vụ va chạm, hai bên thương lượng tiền sửa chữa xe máy không thành dẫn đến cuộc hỗn chiến khiến hai người chết, một người bị thương.

Sáng 28-12, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Hoàng Hà (26 tuổi, ngụ Quảng Bình) và Trương Văn Khỏe (21 tuổi, ngụ Quảng Trị) tử vong. Riêng nạn nhân Hoàng Đông (28 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 Hiện trường nơi sửa xe máy dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 27-12, trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa nhóm anh Hà và một người đàn ông nói giọng Bắc khiến chiếc xe Yamaha của anh Hà bị hư hỏng. Sau đó người đàn ông đồng ý đi cùng nhóm anh Hà đến tiệm xe máy của anh Trương Văn Lượn (30 tuổi) gần đó để sữa chữa và trả tiền.

Tại đây, chiếc xe của anh Hà được anh Lượn sửa xong với chi phí hết 480.000 đồng, người đàn ông gây tai nạn đã chi trả. Tuy nhiên, phần vè trước của xe nạn nhân Hà bị nứt nhưng tiệm không có đồ mới để thay nên anh Lượn mới đi lên hãng để thay với giá hơn 200.000 đồng.

Anh Lượn kể lại cuộc mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.  

“Lúc này, người đàn ông gây tai nạn mới nói với anh Hà rằng trong người không còn tiền nữa và yêu cầu nhóm anh Hà đi cùng về nhà lấy tiền nhưng không được nhóm anh Hà đồng ý. Phía anh Hà yêu cầu người đàn ông phải đền bù thêm 400.000 đồng để sửa xe” - anh Lượn cho biết.

Một lúc sau có một người bạn của người đàn ông gây tai nạn chạy xe máy đến và thương lượng với nhóm anh Hà. Cùng lúc thấy anh Khỏe và một thanh niên tên Lưu chạy đến để gây áp lực đòi tiền bồi thường. Sau khi thương lượng bất thành, giữa hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi, nhóm anh Hà lao vào tấn công người đàn ông gây tai nạn. Nhóm anh Hà lấy mũ bảo hiểm và thanh sắt rượt đuổi đối thủ.

“Khi tôi dọn đồ vào nhà quay ra để can ngăn thì phát hiện anh Khỏe đã nằm gục ngay trước cửa tiệm, còn Đông và anh Hà nằm gục trên vũng máu cách đó vài mét. Tôi không nghĩ lại xảy ra việc đánh nhau đến chết người như vậy vì mấy trăm ngàn sửa xe” - anh Lượn kể tiếp.

Sau khi vụ việc xảy ra người đàn ông cùng bạn đã nhanh chóng bỏ trốn, còn xe máy của nghi can đã được công an thu giữ. Riêng nạn nhân Hà và Khỏe tử vong, còn Đông đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.