Người vợ trẻ nằm trên chết nền nhà đầy vết máu

(PLO)-Hung thủ vụ án được xác định là Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, chồng nạn nhân).

Chiều ngày 2-3, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lê Thị Mỹ Trang (25 tuổi,  trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chị Trang đi chợ về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, hàng xóm nghe tiếng chị Trang kêu cứu nên chạy sang tìm hiểu sự việc.

Khi sang nhà, mọi người bàng hoàng phát hiện chị Trang nằm trên nền nhà đầy máu, cơ thể bị nhiều vết thương. Chồng nạn nhân thì đứng thất thần trước giếng. Mọi người hô hoán đưa chị Trang đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

“Vợ chồng Trang thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đã nộp đơn ly hôn nhưng chưa được tòa xét xử thì xảy ra sự việc” – một hàng xóm cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.