Người trộm chó, mèo chỉ học hết năm ba trường luật

(PL)- Liên quan vụ Lương Trung Kiên bị Công an phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ vì đánh bả trộm cắp chó, mèo, Trường ĐH Luật TP.HCM khẳng định: Kiên không là cử nhân luật như người này khai nhận.

Theo ThS Lê Văn Hiển, Phó Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Luật TP.HCM, năm 2003 có người tên Lương Trung Kiên trúng tuyển ngành luật khóa học 2003-2007 hệ chính quy của trường. Kiên được cấp thẻ sinh viên nhưng khi kết thúc năm ba (2005-2006), Kiên bị đình chỉ học tập một năm để học lại các học phần chưa đạt. Trong thời gian đó, sinh viên Kiên đăng ký học trả nợ 13 học phần nhưng chỉ có hai học phần đạt nên không được nhà trường xét cho tiếp tục học năm thứ tư. “Thông tin cho rằng Kiên là cử nhân luật, tốt nghiệp ĐH Luật là không đúng” - ông Hiển nói.

Như đã thông tin, sau khi bị bắt về công an, Kiên xuất trình một thẻ sinh viên và cho biết mình là cử nhân luật, tốt nghiệp ĐH Luật năm 2007 nhưng do thất nghiệp nên đi trộm chó, mèo để bán lấy tiền tiêu xài…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.