Người phụ nữ tử vong ở nhà trọ, con 1 tuổi nguy kịch

(PLO)- Người dân phát hiện đứa bé một tuổi khóc ở cửa, nhìn vào bên trong nhà trọ thì phát hiện mẹ của đứa bé đã tử vong.

Ngày 15-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị NTT (36 tuổi, trú tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: AĐ

Theo đó, gần trưa cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị T. ở hẻm 175 (đường Y Mol, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) thấy cháu NTC (1 tuổi, con trai chị T.) bò ra trước cửa phòng khóc.

Khi đó, người này lại gần thì phát hiện cháu bé tím tái, sùi bọt mép. Nhìn vào bên trong thì phát hiện chị T. đã tử vong.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.