Nổ súng làm nạn nhân tử vong rồi đến công an đầu thú

(PLO)- Nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến một người tử vong đã đến cơ quan công an trình diện vào rạng sáng nay.

Sáng 11-6, Công an tỉnh Quảng Trị đang bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc nổ súng chết người xảy ra vào tối 10-6.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: ND

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30, tại đường Lê Hồng Phong (Thị xã Quảng Trị), anh Ngô Đức H. (36 tuổi, ở phường 2, TX Quảng Trị) bị một thanh niên dùng súng bắn vào người.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, anh H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Người nhà của bệnh nhân khai bị đạn bắn vào hông, lưng. Dù được hồi sức tích cực và truyền máu, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, huy động lực lượng truy bắt hung thủ.

Đến rạng sáng 11-6, nghi phạm vụ nổ súng đã đến cơ quan công an trình diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.