Người phụ nữ tử vong nghi tự thiêu bên quán tạp hóa

(PLO)- Bà V. tử vong bên cạnh có một can xăng 5 lít bên trong còn rất ít xăng.
Sáng 16-7, thông tin với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), cho biết tại địa phương vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong nghi tự thiêu. 

Ông Thắng thông tin khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại đường Đặng Tất, xã Hương Vinh phát hiện bà Nguyễn Thị V. (67 tuổi, trú 251/4 Đặng Tất) tử vong do cháy sau một gốc cây bồ đề cạnh quán hàng tạp hóa của bà.

Thời điểm phát hiện bà V. tử vong, tại hiện trường ngoài dép còn có một can xăng 5 lít bên trong còn rất ít xăng ở cạnh. Đây là can xăng được người chồng mua về cho bà V. bán hàng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết bà Nguyễn Thị V. có ba người con và làm nghề buôn bán tạp hóa nhỏ cạnh nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.