1 bảo vệ tự thiêu trước cửa hàng ở Hóc Môn

(PLO)- Một bảo vệ đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa hàng Bách hóa XANH (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều 7-3, nhiều người đang lưu thông trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bất ngờ thấy một người đàn ông 61 tuổi đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng Bách hóa XANH ở Hóc Môn. Ảnh: H.TÂM

Phát hiện sự việc, những người xung quanh nhanh chóng huy động bình cứu hỏa dập tắt lửa. Tuy nhiên, lúc này quần áo của người đàn ông đã cháy xém.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo người dân, người đàn ông làm việc tại cửa hàng Bách hóa XANH. Vào chiều cùng ngày, nạn nhân có vẻ thất thần.
Theo Công an huyện Hóc Môn, ban đầu xác định nạn nhân là Mai Văn Hùng (ngụ quận 2) bị bỏng nặng, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Nguyên nhân đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.