Người phụ nữ nhảy lầu tử vong trong khuôn viên trường đại học

(PLO)- Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc quần áo ngủ màu hồng được xác định đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống đất.

Sự việc xảy ra vào ngày 18-10 vừa qua tại tòa nhà H1, trong khuôn viên Trường ĐH Xây dựng thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

 Tòa nhà H1, nơi vụ việc xảy ra khiến người phụ nữ tử vong.

Nhiều người chứng kiến cho hay trước lúc vụ việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng động lớn dưới sân trường, nhìn ra sân thì thấy người phụ nữ này nằm bất động trên nền bên cạnh tòa nhà H1 của trường. Người phụ nữ được xác định đã tử vong sau đó.

Theo nguồn tin từ một cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định do trên người người này không có bất kỳ giấy tờ gì tùy thân. Khám nghiệm hiện trường thì phát hiện tại tầng 6 của tòa nhà có một cuốn kinh “Sám hối”.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.