Nghi vấn một phụ nữ nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử

(PLO) - Chiều 25-6, Công an phường Lê Lợi và Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ sự việc chị L.Th.L.H (35 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) tử vong sau khi rơi từ tầng 6 của Bệnh viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn (TP Vinh) xuống sân.

Bệnh viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn – nơi chị H. nhảy từ tầng 6 rơi xuống sân. Ảnh: Đ.Lam

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-6, chị H. đến khám và nhập viện Bệnh viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn. Đến khoảng 18g20’ chiều 24-6, chị H. làm thủ tục ra viện. Khi người thân đang đi vào phòng lấy đồ thì bất ngờ chị H. nhảy từ tầng 6 xuống. Chị H. rơi trúng mái tôn của nhà để xe của bệnh viện rồi rơi xuống sân, tử vong tại chỗ.

Được biết sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị H. không yêu cầu cơ quan công an mổ tử thi. Chị H. đã lập gia đình và có hai con còn nhỏ. Thời gian qua, cuộc sống gia đình chị H. bình thường, không có mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.