Một phụ nữ nhảy lầu tự vẫn ở bệnh viện Từ Dũ

(PLO) - Chiều 27 - 3, một người phụ nữ đã nhảy từ sân thượng bệnh viện Từ Dũ xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định danh tính là Lê Thị Thúy Hạnh (29 tuổi, quệ Vĩnh Long).

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều thân nhân lẫn bệnh nhân ở bệnh viện Từ Dũ quận 1 (TP.HCM) nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy ra, họ bàng hoàng phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền bê tông. Nhiều người tìm cách sơ cứu  nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh:A.P

Tại hiện trường, bà Lê Thị Thy (dì ruột của nạn nhân) cho biết bà đang ngồi ghế đá cùng Hạnh chờ lấy  số thứ tự thì Hạnh nói muốn vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau không thấy cháu quay lại, nghe tiếng người kêu la bà Thy vội chạy tới mới biết nạn nhân là cháu mình.

"Tôi thấy nạn nhân nhảy từ sân thượng xuống nền bê tông", một nhân chứng nói.

Theo lời bà Thy, Hạnh có quèn một bạn trai người ngoại quốc. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm và đó là lý do khiến cháu bà nghĩ quẩn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.