Ghen tuông đâm chồng rồi nhảy lầu tự vẫn

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng vợ đâm chồng tử vong xảy ra tại quận 11 (TP.HCM).

Nạn nhân là anh TTN (46 tuổi), còn hung thủ là Du Kim Phụng (39 tuổi, vợ anh N.) ngụ cùng nhà số 58/8 Phan Xích Long, phường 16, quận 11. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 7-1. Do ghen tuông nên giữa Phụng và chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tối 7-1, sau khi cãi nhau, anh N. vào phòng ngủ cùng với hai con tại lầu ba của căn nhà. Phụng đợi chồng ngủ say liền lấy dao đâm nhiều nhát khiến anh N. chỉ kịp vùng vẫy trong đau đớn. Thấy chồng sắp chết, Phụng mở cửa sổ lầu ba nhảy xuống đất ở độ cao hơn 12 m. Hai đứa con đã ngăn cản nhưng không kịp.

Du Kim Phụng được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng gãy khung chậu, tràn máu màng phổi. Bệnh nhân được cầm máu, dẫn lưu màng phổi cho thở máy. Sau đó được cố định khung chậu. Hiện bệnh nhân đã ổn định, tự thở được và đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.