Người phụ nữ hiền lành chết thảm ở vườn trái cây, gần đó có bao thuốc, dao bấm…

(PLO)- Thi thể phụ nữ 50 tuổi được người dân phát hiện ở mương nước trong vườn trái cây trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người trông vườn trái cây trên đường Nguyễn Thị Lèn, xã Trung An, huyện Củ Chi phát hiện một phụ nữ tử vong dưới mương nước nên báo công an.

Con dao bấm được phát hiện gần thi thể người phụ nữ

Con dao bấm được phát hiện gần thi thể người phụ nữ. Ảnh: HT

Công an phong tỏa khu vực, phát hiện gần đó có một gói thuốc lá, một nón kết, một đôi dép nữ và con dao bấm. Ngoài ra, thi thể nạn nhân cũng có vết máu.

Chiều cùng ngày, nhiều người thân nạn nhân cũng có mặt phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Các tang vật liên quan vụ án cũng được phát hiện

Các tang vật liên quan vụ án cũng được phát hiện. Ảnh: HT

Người nhà cho biết nạn nhân là bà NTHY (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Bà Y bình thường ở nhà nội trợ, gần đây có phụ bán bánh tráng thuê kiếm thêm thu nhập.

Nạn nhân được đánh giá là hiền lành, không hút thuốc và không có biểu hiện bất thường. Ngày hôm trước, bà Y rời nhà nói đi công việc và không về. Đến sáng thì người dân phát hiện thi thể.

Hiện công an đang được điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.