Người phụ nữ bị chém vào mặt kêu cứu trong phòng trọ

(PLO)- Sau khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ trong phòng trọ, mọi người chạy đến phát hiện nạn nhân bị chém trên mặt. 

Sáng 11-2, nhiều người dân trong dãy trọ tại khu dân cư Minh Tuấn (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hoài Linh (31 tuổi, quê Bình Phước).

Nạn nhân bị chém với vết thương trên má máu chảy ra nhiều. Ảnh: BD

Mọi người tới phát hiện chị L. nằm thoi thóp dưới nền nhà, mặt vết thương chảy nhiều máu gần đó có con dao. Cùng lúc này mọi người thấy một người đàn ông tháo chạy từ trong phòng chị ra ngoài. Hàng xóm nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Theo điều tra ban đầu, Công an phường Bình Hòa cho biết chị L. đã có chồng và hai người thường xuyên xảy ra cãi vã vì chồng hay ghen tuông. Cách đây 2 ngày, chị L. đã bỏ nhà đi và tìm nơi ở trọ mới nhưng bị chồng phát hiện.

Đến rạng sáng nay thì người chồng đã theo dõi khi chị L. ra ngoài rồi lao vào phòng trọ túm tóc đánh, cầm dao chém vào mặt vợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.