Cầm dao chém vợ và mẹ vợ rồi tự sát

(PLO)- Trong lúc mâu thuẫn, B. cầm dao chém vợ và mẹ vợ rồi tự sát, hậu quả khiến hai người tử vong.

Tối 28-10, lãnh đạo UBND xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai gười chết, một người bị thương.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 28-10, Trần Văn B. (41 tuổi, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị M. và mẹ của chị M. là bà Nguyễn Thị K. (63 tuổi).

Trong lúc nóng giận, B. cầm dao chém mẹ vợ và vợ, sau đó B. tự sát. Hậu quả, bà K. và B. tử vong, còn chị M. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.