Người đàn ông tử vong trên sông Lam

(PLO)- Trong đêm tối, người đàn ông đi mò cua, soi bắt tôm trên sông Lam bị đuối nước, tử vong. 

Sáng 19-2, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn và người thân đã tìm, vớt được thi thể anh Phan Văn Thảo (37 tuổi, trú thôn Chi Phú, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An), bị đuối nước khi đi mưu sinh trên sông Lam.

Theo cán bộ UBND xã Thanh Chi, gia đình anh Thảo thuộc diện khó khăn. Đêm mùng 5 Tết (tức 16-2), anh Thảo đi mò cua, soi tôm trên sông Lam thì không may bị đuối nước mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo hai đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường cùng Công an huyện Thanh Chương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn anh Thảo.

Sau hai ngày, thi thể anh Thảo được tìm thấy nổi lên trên sông Lam (chảy qua ở địa phận xã Xuân Tường), cách vị trí bị đuối nước khoảng 6 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.