Người đàn ông tử vong cạnh Công viên Gia Định

(PLO)- Nạn nhân mặc áo thun, quần dài, chân đất, tay đeo đồng hồ và không có giấy tờ tùy thân 

Đến gần trưa 31-8, lực lượng chức năng quận Gò Vấp, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm, đưa thi thể người đàn ông ở khu vực trước Công viên Gia Định về nhà xác để phục vụ điều tra.

Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh HT

Vào sáng cùng ngày, những người đi tập thể dục dưới chân cầu Hoàng Minh Giám (đoạn trước Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) thấy người đàn ông 50 tuổi nằm bất động. Họ tới lay gọi thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong.

Ghi nhận, người đàn ông tử vong mặc áo thun, quần dài, chân đất, tay đeo đồng hồ nằm cạnh một tờ báo; người này không mang theo giấy tờ tùy thân.

Được biết, nạn nhân sống lang thang ở khu vực Công viên Gia Định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.