Bảo vệ gục chết tại một công ty ở Bình Dương

(PLO)- Nữ tạp vụ tới dọn dẹp vệ sinh thì tá hỏa thấy nam bảo vệ tại một công ty ở Bình Dương nằm gục chết...

Sáng 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra tại Công ty này (khu dân cư Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ tạp vụ tới dọn dẹp vệ sinh thì thấy nam bảo vệ nằm gục chết trên vũng máu nên tri hô và báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt thu thập dấu vết hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

Một số thông tin cho rằng tối hôm trước, nạn nhân và một bảo vệ khác cùng trông coi công ty. Khi phát hiện sự việc thì không thấy người bảo vệ cùng ca với nạn nhân nữa. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.