Người đàn ông tự thiêu rồi nhảy xuống sông Hương

(PLO)- một người đàn ông đi xe máy 75 FA – 4836 đến khu vực gần bờ sông Hương, đổ xăng lên người rồi bật lửa tự thiêu.

Vào khoảng 12 giờ ngày 15-8, nhiều người đang nghỉ trưa tại công viên Phú Xuân (đường Lê Duẩn, TP Huế) bất ngờ phát hiện một người đàn ông bốc cháy sau đó lao xuống sông Hương mất tích.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: NGUYỄN DO

Những người chứng kiến sự việc cho hay, vào thời điểm kể trên, một người đàn ông đi xe máy mang biển số 75 FA – 4836 đến khu vực gần bờ sông Hương. Sau đó, người này dùng chai chứa chất nghi xăng đổ lên người rồi bật lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, một số người đã dùng nước để dập lửa và gọi xe cấp cứu nhưng người đàn ông này lao xuống sông Hương rồi mất tích.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên C. (37 tuổi, trú tại đường Xuân 68, TP Huế).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 1 tiếng sau, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ngay gần bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.