Người đàn ông trốn khỏi nơi giam giữ ở Đắk Nông bị bắt ở An Giang

(PLO)- Sau 22 năm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ ở tỉnh Đắk Nông người đàn ông bị bắt giữ khi đang sống nương nhờ nhà anh ruột ở An Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ bị can trốn khỏi nơi giam giữ ở Đắk Nông vào 22 năm trước.

Ông Lê Văn Hưng (tên gọi khác là Thời, 71 tuổi, quê ở xã Điều Hòa, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là người có lệnh truy nã hơn 20 năm trước về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 1999, ông Lê Văn Hưng bị Công an huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông khởi tố và bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên trong quá trình bị tạm giam Hưng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó ngày 16-10-1999, Công an huyện Đắk R'Lấp đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Hưng.

Ông Lê Văn Hưng bị bắt giữ sau 22 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: QM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú đã phát hiện và bắt giữ ông Hưng khi đang lẩn trốn tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú vào trưa 16- 9.

Ông Hưng khai, sau khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ bị can đã đến TP.HCM sinh sống bằng nghề làm thuê. Đến năm 2006, để tránh bị công an phát hiện, ông tiếp tục di chuyển nơi ở và đến sống chung với gia đình anh ruột ở huyện An Phú.

Hiện ông Hưng đã được bàn giao và di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.