Bắt người đàn ông sau 34 năm trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đắk Lắk

(PLO)- Sau khi trốn khỏi nhà tạm giam ở Đắk Lắk, bị can Trung trốn xuống TP.HCM làm nghề chạy xe ôm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt Võ Thành Trung (65 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) sau 34 năm trốn khỏi nơi giam giữ. 

Trước đó, năm 1985, Trung thực hiện hành vi trộm cắp tài sản Xã hội Chủ nghĩa là 41 bộ May ơ xe đạp tại Công ty thương nghiệp huyện Cư M’gar rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Đến năm 1987, Trung quay về Công an huyện Cư M’gar đầu thú.

Trung bị bắt giữ sau 34 năm. Ảnh: AĐ

Sau đó, Trung bị TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Trong thời gian ở nhà tạm giữ Công an huyện Cư M’gar để chờ bản án có hiệu lực, ngày 29-7-1987 Trung đã bỏ trốn đến Bến xe Miền Đông, TP.HCM hành nghề chạy xe ôm.

Thời gian này, Trung có quen biết và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM và có với nhau một người con chung.

Sau 34 năm lẩn trốn ở TP.HCM, Trung bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.